PDA

View Full Version : Tiễn Đông.



diepkimphung
09-01-2023, 20:52
Hoạ xướng thơ này để tiễn Đông
Vì khi tiết chuyển quyện ân nồng
Xuân về chạm ngõ đàn em ngóng
Tết nhủ qua đường lũ bạn trông
Vãng cảnh mai vừa bung hé mộng
Nhìn hoa cải mới đội khoe ngồng
Hôm nào nụ thắm ngoài hiên cổng
Trải áng chương mùa rực rỡ bông

LONG MAI.

diepkimphung
09-01-2023, 21:01
NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG.
(Hoạ thơ của Long Mai)

Nghe hồn rộn rã buổi chiều đông
Hẹn chuỗi ngày xuân cảnh ấm nồng
Thấp thỏm đời hoa còn mãi vọng
Vui vầy lối mộng vẫn hằng trông
Vườn thanh giục giã trăng lồng bóng
Bãi quạnh tràn lan cải nhú ngồng
Bởi vắng người thương tình lạc lõng
Sương đầy thấm lạnh nỗi chờ mong

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
09-01-2023, 22:47
TÌNH NGHI

Bố tình nghi số một
Đêm đi ăn trộm gà
Gà của Mẹ không mất
Nên chỉ rên, không la.

DO SON.