diepkimphung
09-01-2023, 19:59
Phố vẫn yên b́nh trong hơi thở mùa Xuân
Tháng Giêng đến nhẹ nhàng trên lối cũ
Em có nghe lời ngọt ngào Xuân kể
Về một chàng trai yêu em đến vô cùng.
Tháng Giêng về trên tán lá lung linh
Sương từng giọt nghiêng ḿnh soi nắng sớm
Có đôi mắt ngước lên nh́n xao xuyến
Bởi ai trao câu ước nguyện hẹn ḥ....
Tháng Giêng về...anh tập viết câu thơ
Gửi cô gái dại khờ anh thầm nhớ
Để đôi mắt thôi buồn bên song cửa
Anh gọi tên người...mùa Xuân của đời anh...
HOÀNG KHÁNH LINH.
Tháng Giêng đến nhẹ nhàng trên lối cũ
Em có nghe lời ngọt ngào Xuân kể
Về một chàng trai yêu em đến vô cùng.
Tháng Giêng về trên tán lá lung linh
Sương từng giọt nghiêng ḿnh soi nắng sớm
Có đôi mắt ngước lên nh́n xao xuyến
Bởi ai trao câu ước nguyện hẹn ḥ....
Tháng Giêng về...anh tập viết câu thơ
Gửi cô gái dại khờ anh thầm nhớ
Để đôi mắt thôi buồn bên song cửa
Anh gọi tên người...mùa Xuân của đời anh...
HOÀNG KHÁNH LINH.