diepkimphung
08-01-2023, 18:11
Em chẳng muốn xuân này ta lỗi hẹn
Phải cận kề khơi lửa bén tình yêu
Giận hờn nhau để lỡ hết mọi điều
Nên cầu ước vẹn nồng phiêu chàng ạ.
Thời Quý Mão đến rồi mong yên ả
Tiễn Nhâm Dần đang vội vã khắp nơi
Cúc đào mai cũng hé nở rạng ngời
Đàn bướm lượn cánh mềm phơi màu sắc
Con phố nhỏ đi về thôi trầm mặc
Nước Tây Hồ như cẩn trắc lặng thinh
Cọng lá sen ủ búp gợi thanh bình
Nhiều bông đỏ rất đẹp xinh chờ hái
Lòng Thu Thuỷ vẫn đang còn nhắc mãi
Như máu hồng lan ấm trải buồng tim
Nỗi nhớ nhung đành phải tự nén ghìm
Hằng đau nhức chỉ luồn kim buốt lạnh
Vì cách biệt giữ gìn trong hoàn cảnh
Đợi mong ngày ta được sánh cùng nhau
Vui vẻ khi mình chung một chuyến tàu
Niềm hạnh phúc sẽ về mau đầm ấm
NGUYỄN THU THUỶ.
Phải cận kề khơi lửa bén tình yêu
Giận hờn nhau để lỡ hết mọi điều
Nên cầu ước vẹn nồng phiêu chàng ạ.
Thời Quý Mão đến rồi mong yên ả
Tiễn Nhâm Dần đang vội vã khắp nơi
Cúc đào mai cũng hé nở rạng ngời
Đàn bướm lượn cánh mềm phơi màu sắc
Con phố nhỏ đi về thôi trầm mặc
Nước Tây Hồ như cẩn trắc lặng thinh
Cọng lá sen ủ búp gợi thanh bình
Nhiều bông đỏ rất đẹp xinh chờ hái
Lòng Thu Thuỷ vẫn đang còn nhắc mãi
Như máu hồng lan ấm trải buồng tim
Nỗi nhớ nhung đành phải tự nén ghìm
Hằng đau nhức chỉ luồn kim buốt lạnh
Vì cách biệt giữ gìn trong hoàn cảnh
Đợi mong ngày ta được sánh cùng nhau
Vui vẻ khi mình chung một chuyến tàu
Niềm hạnh phúc sẽ về mau đầm ấm
NGUYỄN THU THUỶ.