diepkimphung
07-01-2023, 21:41
Em trách anh yêu thương chẳng đượm đà
Hay t́nh đă giờ phôi pha rồi nhỉ!?
Phút chạnh ḷng tâm chất chồng vị kỉ
Nào phải yêu vốn dĩ chỉ cợt đùa
Trưởng thành rồi đâu phân định thắng thua
Anh nỡ để em vu vơ giận dỗi
Chỉ lặng lẽ đôi mắt buồn rười rượi
Em muộn phiền đều là lỗi tại anh
Là người yêu nhưng lại chẳng ân cần
Để em phải thấy cô đơn lạc lơng
Có lẽ đă làm cho em thất vọng
Nhưng em ơi! cuộc sống quá nhọc ḷng,
Dẫu biết rằng em thấu hiểu cảm thông
Nhưng những chuyện muộn phiền ḷng anh gánh
Chứ nào phải anh thờ ơ lănh cảm
Hiểu cho anh...đừng giận nữa, anh buồn!
Thương một người đừng tính chuyện bỏ buông
Đừng vội nghĩ rằng người thương đổi khác
Chậm một chút t́m ngọn nguồn sự thật
Chớ vội vàng kẻo đánh mất t́nh yêu.
Thương một người san sẻ hết mọi điều
Lúc sóng gió, đắng cay đều kề cận
Chứ nào phải ngọt ngào lăng mạn
Đă thương rồi...ǵ cũng vẫn vượt qua!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.
Hay t́nh đă giờ phôi pha rồi nhỉ!?
Phút chạnh ḷng tâm chất chồng vị kỉ
Nào phải yêu vốn dĩ chỉ cợt đùa
Trưởng thành rồi đâu phân định thắng thua
Anh nỡ để em vu vơ giận dỗi
Chỉ lặng lẽ đôi mắt buồn rười rượi
Em muộn phiền đều là lỗi tại anh
Là người yêu nhưng lại chẳng ân cần
Để em phải thấy cô đơn lạc lơng
Có lẽ đă làm cho em thất vọng
Nhưng em ơi! cuộc sống quá nhọc ḷng,
Dẫu biết rằng em thấu hiểu cảm thông
Nhưng những chuyện muộn phiền ḷng anh gánh
Chứ nào phải anh thờ ơ lănh cảm
Hiểu cho anh...đừng giận nữa, anh buồn!
Thương một người đừng tính chuyện bỏ buông
Đừng vội nghĩ rằng người thương đổi khác
Chậm một chút t́m ngọn nguồn sự thật
Chớ vội vàng kẻo đánh mất t́nh yêu.
Thương một người san sẻ hết mọi điều
Lúc sóng gió, đắng cay đều kề cận
Chứ nào phải ngọt ngào lăng mạn
Đă thương rồi...ǵ cũng vẫn vượt qua!
TRẦN ÁNH NGUYỆT.