diepkimphung
07-01-2023, 21:03
Tôi trở về nơi hẹn ước ngày xưa
Nhìn quanh quẩn bóng ai vừa thấp thoáng
Tim khẽ nhói bước chân trần loạng choạng
Ngỡ em về hồn chếnh choáng đầy vơi
Trái tim non oằn trong nắng tơi bời
Đau xót phận lệ lòng rơi lã chã
Nàng đâu đó giữa dòng đời nghiệt ngã
Liệu có còn giữ trong dạ thề non
Đã bao năm hồn nhung nhớ mỏi mòn
Đông đã điểm ruột héo hon chua xót
Vẫn hằn mãi trên bờ môi vị ngọt
Bởi ông trời nên mình trót xa nhau
Những mùa qua trái tim nhỏ úa nhàu
Chỉ mơ ước duyên tình mau thắm lại
Rồi trọn kiếp sẽ yêu nàng mãi mãi
Dẫu luân hồi ta nguyện phải tìm em.
NGUYỄN TUYẾN.
Nhìn quanh quẩn bóng ai vừa thấp thoáng
Tim khẽ nhói bước chân trần loạng choạng
Ngỡ em về hồn chếnh choáng đầy vơi
Trái tim non oằn trong nắng tơi bời
Đau xót phận lệ lòng rơi lã chã
Nàng đâu đó giữa dòng đời nghiệt ngã
Liệu có còn giữ trong dạ thề non
Đã bao năm hồn nhung nhớ mỏi mòn
Đông đã điểm ruột héo hon chua xót
Vẫn hằn mãi trên bờ môi vị ngọt
Bởi ông trời nên mình trót xa nhau
Những mùa qua trái tim nhỏ úa nhàu
Chỉ mơ ước duyên tình mau thắm lại
Rồi trọn kiếp sẽ yêu nàng mãi mãi
Dẫu luân hồi ta nguyện phải tìm em.
NGUYỄN TUYẾN.