PDA

View Full Version : Gái Xuân.



diepkimphung
07-01-2023, 04:18
Xuân về gỏ cửa trần gian
B́nh minh khoát nắng treo ngàn non xanh
Gió buông hơi thở lay cành
T́nh xuân chớm nở để Anh gặp Nàng...

Xuân về ngắm nghía hồng nhan
Nắng rơi tô thắm môi Nàng càng xinh
Đào, Mai, Huệ, Cúc lung linh...
Nhưng sao sánh được mắt t́nh GÁI XUÂN...

Xuân về hoa nở tràn sân
Vườn yêu mở lối có nàng GÁI XUÂN
Thấy Em suối tóc bồng bềnh
Mùa xuân thêm sắc cảnh t́nh nên thơ.

Xuân về có suối mộng mơ
Có nàng mắt ngọc đang chờ đợi ai?
Ước sao xuân đến thật dài
Thời gian ngày tháng đắp xây mộng t́nh

Bốn mùa trời đất mông mênh
Xuân gieo nhân thế nghĩa t́nh thương yêu
Có Em...xuân thật mỹ miều
GÁI XUÂN lộng lẫy rạng ngời sắc xuân

NGUYỄN THANH TÂM.

diepkimphung
07-01-2023, 04:32
THÔI TH̀.

V́ đâu t́nh cắt chia đôi
Để cho hai đứa hai nơi đời sầu
Duyên ḿnh đang độ nồng sâu
Bỗng dưng em bước qua cầu rẽ ngang

Đành thôi chấp nhận phũ phàng
Trăm năm một kiếp mơ màng nữa chi
Chữ duyên người chỉ có th́
Xa nhau biền biệt người đi lâu về

Ngậm sầu ḷng dạ tái tê
Anh đi lâu về, em phải sang sông
Yêu người anh hiểu anh mong
Em đi lấy chồng được sống giàu sang.

Đời anh duyên số bẽ bàng
Có yêu cũng chỉ nát tan cơi ḷng
Thôi th́ anh vậy ở không
Đơn côi một kiếp cơi ḷng thảnh thơi

NGUYỄN DOANH.