diepkimphung
07-01-2023, 03:49
Bao lâu nữa tình ơi ngừng cô quạnh
Nẻo chênh vênh bước lạc cả câu thề
Ai chuốt lệ trên dòng ngâu đặc sánh
Ai vẫn còn gọi mớ giữa cơn mê
Duyên không đủ đời chọn ta phận bạc
Mộng tương phùng ai đoạn phía dòng trôi
Ai vội trách câu tình kia níu lại
Xót thương vay trả sao hết cuộc người
Em thương hỡi dẫu chưa lần từ tạ
Nợ duyên đầu hoá đá cuộc tình nhau
Trăm năm ấy có vô tình không nhỉ
Giọt lệ đêm nhỏ xuống cõi không màu
Mai xa cách ta sẽ hoài xa cách
Từ phôi phai từ thuở lỡ sầu vương
Lai sinh kiếp nếu một lần ngoảnh mặt
Vẫn đợi người trên lối rẽ từng thương
ST.
Nẻo chênh vênh bước lạc cả câu thề
Ai chuốt lệ trên dòng ngâu đặc sánh
Ai vẫn còn gọi mớ giữa cơn mê
Duyên không đủ đời chọn ta phận bạc
Mộng tương phùng ai đoạn phía dòng trôi
Ai vội trách câu tình kia níu lại
Xót thương vay trả sao hết cuộc người
Em thương hỡi dẫu chưa lần từ tạ
Nợ duyên đầu hoá đá cuộc tình nhau
Trăm năm ấy có vô tình không nhỉ
Giọt lệ đêm nhỏ xuống cõi không màu
Mai xa cách ta sẽ hoài xa cách
Từ phôi phai từ thuở lỡ sầu vương
Lai sinh kiếp nếu một lần ngoảnh mặt
Vẫn đợi người trên lối rẽ từng thương
ST.