PDA

View Full Version : Xin Đừng Thương Đau....



diepkimphung
05-01-2023, 21:49
Lặng lẽ hờn ghen thuở mới đầu
Âm thầm tủi hận quá dài lâu
Im lìm cảnh vật thuyền xa bến
Lạnh lẽo đò xưa ở dưới lầu
Cứ nghĩ triền miên vì hổ thẹn
Nên lòng thấp thỏm nghẹn ngào đau
Xin đừng ngán ngẩm khi tình vỡ
Chớ ngậm ngùi thêm ủ rũ sầu...

HỒNG ĐỨC.

diepkimphung
05-01-2023, 21:57
RŨ BỎ SẦU.

Ngã gục vào ngay buổi thấy đầu
Theo chàng lãng tử khá dài lâu
Người sang vẫn đợi ngoài kia bến
Kẻ lại còn mong giữa ấy lầu
Gặp gỡ tưng bừng không biết thẹn
Giao hoà rộn rã chẳng còn đau
Tình duyên đã quyện may nhiều đến
Trút bỏ từ nay vạn nỗi sầu

NGUYEN MANH HOANG.