diepkimphung
05-01-2023, 21:21
Đã bao lần em ước được bên anh
Để ôm ấp giấc mơ lành thi vị
Em duyên dáng và dịu dàng thuỳ mị
Dẫu đường xa vạn lý nguyện bắc cầu
Gió thì thào như muốn nói ngàn cầu
Tình ta mãi đẹp dài lâu anh nhé
Em thơ mộng diệu hiền như cô bé
Dâng ngọt ngào lời lẽ thật thiết tha
Trầu mẹ têm cánh Phượng đẹp anh à
Cô dâu trẻ...rạng ngời xinh lộng lẫy
Chú rể đẹp trai oai phong lắm đấy
Thoả niềm mơ run rẩy...bước bên chàng
Lá ru tình tiếng gió gọi xuân sang
Xuân nhộn nhịp rộn ràng phơi phới nắng
Ngút ngát bạt ngàn miền xanh hoa trắng
Hạnh phúc bên chàng...chẳng phải cách xa...!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC
Để ôm ấp giấc mơ lành thi vị
Em duyên dáng và dịu dàng thuỳ mị
Dẫu đường xa vạn lý nguyện bắc cầu
Gió thì thào như muốn nói ngàn cầu
Tình ta mãi đẹp dài lâu anh nhé
Em thơ mộng diệu hiền như cô bé
Dâng ngọt ngào lời lẽ thật thiết tha
Trầu mẹ têm cánh Phượng đẹp anh à
Cô dâu trẻ...rạng ngời xinh lộng lẫy
Chú rể đẹp trai oai phong lắm đấy
Thoả niềm mơ run rẩy...bước bên chàng
Lá ru tình tiếng gió gọi xuân sang
Xuân nhộn nhịp rộn ràng phơi phới nắng
Ngút ngát bạt ngàn miền xanh hoa trắng
Hạnh phúc bên chàng...chẳng phải cách xa...!
THÁI THỊ BÍCH NGỌC