PDA

View Full Version : Tôi Tìm Bình Yên.



diepkimphung
04-01-2023, 22:37
Ngồi cười vui với nắng
Gió cũng hùa lanh canh
Tim nép vào thinh lặng
Che vết thương chưa lành

Can trường rồi cũng khổ
Hời hợt nhận bình yên
Nhìn sâu vào giông bão
Chạm nắng sau cửa thiền

Cứ làm người đi lạc
Thế gian ngạo chẳng khôn!
Niềm vui cầm không chắc
Hạnh phúc nào là son?

Thôi ghé vào với cỏ
Tìm hoa vàng như nhiên
Học giọt sương cách vỡ
Trên lối về bình yên

NẮNG MUÀ ĐÔNG.

diepkimphung
04-01-2023, 22:42
HOÀI NIỆM.

Đêm trường thấu lạnh hồn lạnh trong
Thổn thức canh khuya thấy trạnh lòng
Bến đục thuyền quyên tình cạn bến
Tình xưa Nghĩa cũ dạ Hoài mong.

TRẦN TIẾN.