PDA

View Full Version : Hỏi Lá.



diepkimphung
03-01-2023, 18:47
Sương dầy trở lạnh đấy người ơi
Nỗi nhớ chiều sương chửa trọn lời
Nắng đợi sương lùa mơ mãi khởi
Sương chờ gió vẫy mộng hoài khơi
Đùa mây giỡn biển sương về tới
Gạn bão vày sương nước thả rời
Để lúc sương tràn gieo bãi gợi
Sương thành thật hỏi lá còn rơi?

HƯƠNG LAN.

diepkimphung
03-01-2023, 18:55
TRĂNG TÀN MỘNG CHẲNG VƠI
(Hoạ thơ của Hương Lan)


Đã thấy xuân gần bạn nhỏ ơi
Lòng nghe rộn rã muốn trao lời
Eo sèo phố chợ người nôn nả
Rạng rỡ mai đào gió lả lơi
Để chuỗi ngày vui còn vội tới
Chờ duyên nghĩa đượm khó xa rời
Đêm hằng ấp ủ nhiều tâm nguyện
Đến nỗi trăng tàn mộng chẳng vơi

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
03-01-2023, 21:58
Cái ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Cày mấy chục năm vẫn chửa xong
Mặc dù ruộng cạn khô hết nước
Chả thấy ông nào bỏ ruộng không

DO SON.