PDA

View Full Version : Có Một Người Dưng Cứ Nhớ.



diepkimphung
01-01-2023, 01:17
Anh đi mãi chẳng về nhà trống vắng
Lúc trời mưa gió sợi nắng ấm lòng
Mà chẳng hiểu kiếp này trong sâu thẳm
Cứ nặng lòng buồn yêu thầm trộm nhớ

Anh có về không? năm đã hết rồi
Ngày anh đi hẹn chiều ngồi ghế đá
Em ở nhà mong phố xá mình em
Phố đông người em đang thèm hơi ấm

Anh biết không em đang dõi hướng anh
Ở nơi xa vời vợi nhanh về đi
Hay mình chắc nợ nhau từ kiếp trước
Nên kiếp này mình có phước bên nhau

TRẦN DUNG.

diepkimphung
01-01-2023, 01:58
NGƯỜI ÁC LẮM.


Thực là người ác lắm ...!
Đến bên ta gieo thương nhớ ngọt ngào
Ta đắm chìm vào hạnh phúc người trao
Để hụt hẫng khi người đi bất chợt....!

Còn lại đây vết thương lòng đau xót
Mỗi đêm về đắng đót giọt sầu giăng....

ST