PDA

View Full Version : Dẫu Một Lần.



diepkimphung
31-12-2022, 01:39
Dẫu một lần em ước được bên anh
Để ôm ấp vẹn dành và chung thuỷ
Mơ ước mãi tim hồng luôn thi vị
Nhớ đường xưa...vạn lý bắt nhịp cầu

Gió ru hời như muốn nói vạn câu
Tình đẹp mãi dài lâu...hoài anh nhé
Yêu cháy bỏng nụ cười duyên đến thế
Dáng ngọt ngào lời lẽ thật thiết tha

Trầu mẹ têm cánh Phượng đẹp anh à
Cô dâu của người ta...nhìn lộng lẫy
Còn chú rể thật oai phong lắm đấy
Thoả niềm mơ run rẩy...đứng cạnh chàng

Lá ru tình, tiếng gió gọi Xuân sang
Mây vui vẻ yêu nhẹ nhàng trong nắng
Kể từ đấy, tình nồng thêm sâu nặng
Mắt môi cười...giờ chẳng phải xa nhau...!

THÁI THỊ BÍCH NGỌC.

diepkimphung
31-12-2022, 02:00
DỐI LÒNG MÌNH.

Dối lòng mình em bảo chẳng yêu ai
Không còn nhớ hình hài người xa lạ
Lời cửa miệng rằng đã quên tất cả
Giữ quả tim băng đá lạnh lâu rồi

Dối lòng mình mát nàng ngó xa xôi
Trên khuôn ngực bồi hồi rung nhịp thở
Nàng vẫn đẹp nét yêu kiều rạng rỡ
Như vầng trăng vẫn nhớ mộng đêm tròn

Dối lòng mình em cắn nhẹ môi son
Chuyện yêu cũ vẫn còn nhưng bảo chết
Anh đừng nhắc làm gì thêm mỏi mệt
Thực tình em quên hết tự năm nào

Dối lòng mình trong vành nón nghiêng chao
Nét tao nhã ngọt ngào từng câu nói
Biết còn giận nên tôi nào dám hỏi
Đứng lặng thinh mà nhói mãi tim hồng

Dối lòng mình có nhớ lại bảo không
Những kỷ niệm chất chồng trong quá khứ
Có hai kẻ kề nhau cùng tâm sự
Giận mà thương mắt ứ lệ nơi nhiều

Dối lòng mình hai đứa bảo hết yêu
Rồi nức nở những điều cùng cay đắng
Phút giây cuối cứ nhìn nhau im lặng
Trời mùa đông mây trắng dối lòng mình.

ĐÀO VĂN CỨU.