PDA

View Full Version : Hoài Niệm Tình Yêu.



diepkimphung
28-12-2022, 18:18
Ta lẳng lặng thả hồn trong đêm vắng
Gói nồng nàn đem tặng lại người yêu
Gom tình anh gom tất cả mọi điều
Đuổi phiền não bồng phiêu về giăng lối

Sợ trắc trở ngày đông chàng quên vội
Phía đằng xa cùng lối cũ ta ngồi
Lục kiếm tìm sao chỉ thấy đơn côi
Lòng lo lắng để rồi nghe buồn bã

Mây trắng phủ nhìn em như xa lạ
Bỗng giật mình lạnh giá trái tim đau
Lòng nhớ thương day dứt dạ nát nhàu
Gom lại hết buộc chặt nhau một thuở

Anh yêu ạ trách người vì xa nhớ
Dỗi mắt hờn cứ sợ chẳng bền lâu
Nắm tay anh nguyện ước đến bạc đầu
Xin giữ trọn lời nguyện cầu...chung thuỷ

Muốn xích lại người yêu xa vạn lý
Thổi cháy bùng hương vị ngọt nồng say
Ước kề bên hứa hẹn những tháng ngày
Tay dang rộng...đắm say hoài anh nhé!

THÁI THỊ BÍCH NGỌC.

diepkimphung
28-12-2022, 18:47
ĐÁ CHUNG TÌNH.

Lặng lẽ mặc hồn trôi về dĩ vãng
Hoa sữa nồng nàn lãng đãng mùa yêu
Kỷ niệm tình xưa đem gói lụa điều
Quá giang nhớ hân hoan miền hoài niệm

Ký ức tình ta thiên đường màu nhiệm
Nỗi nhớ âm thầm niệm khúc tình xưa
Ánh mắt buồn thảng thốt những đêm mưa
Lòng trắc ẩn ngỡ em vừa vấp ngã

Mù mịt mưa giăng lệ lòng lã chã
Bấc đến mà chi thêm buốt giá lòng
Dạ bồn chồn, thao thức nhớ chong chong
Lòng tự hỏi người ta còn mong nhớ?

Mây vần vũ hạ huyền trăng rạn vỡ
Cứ âm thầm thương dang dở bài thơ
Người có về trong những giấc ta mơ
Đêm thẫn thờ ngơ ngác gục...vào đau

Cất kỹ trong lòng đừng để mất nhau
Em đã nói nguyện suốt đời chung thuỷ
Anh tạc trong tim bóng hình tri kỷ
Ước chung tình như đá mãi bên nhau

ÁI NHÂN THI SĨ

diepkimphung
28-12-2022, 19:12
CỨ MONG.

Tảo tần trên cánh đồng thơ
Gieo lên ngút ngát mộng mơ tặng người
Hân hoan vui nở hoa cười
Tìm ai tri kỷ trao lời tri âm

Âm thầm rũa ngọc mài trâm
Tặng cho yêu dấu tình câm thuở nào
Thơ thoa trăng, ướp ngọt ngào
Tinh khôi sương sớm rót vào thêm men

Ngược mùa hái nụ hoa sen
Về dâng ký ức được em khen cười
Bài thơ vừa viết nửa vời
Đã mơ gặp mặt dâng mới cho nhau

Nguyện lòng vàng đá trước sau
Cứ mong tháng bảy đêm ngâu em chờ

ÁI NHÂN.