PDA

View Full Version : Chiều Đông.



diepkimphung
27-12-2022, 20:12
Đứng đợi chiều đông lạnh gót hài
Tim lòng gợi nhớ bóng hình ai
Ngày nao vẫn ước mình yêu mãi
Buổi ấy còn mơ...mộng thắm hoài
Có phải tình xưa giờ đã nhạt
Hay là nghĩa cũ lúc tàn phai
Chờ anh vắng lặng lòng tê tái
Đứng đợi chiều đông lạnh gót hài

PHƯƠNG NGỌC.

diepkimphung
27-12-2022, 20:22
CÒN ĐÂY NỖI NHỚ.
(Hoạ thơ của Phương Ngọc)

Đường xưa lặng lẽ gót chân hài
Lỡ dở đi tìm một bóng ai
Kỷ niệm hằn sâu ngày diễm phúc
Thời gian chất nặng cõi u hoài
Thương đời cách biệt duyên dần rã
Xót cảnh xô bồ mộng đã phai
Hụt hẫng tình mơ lòng khắc khoải
Còn đây một nỗi nhớ mong dài

BÌNH DƯƠNG.