PDA

View Full Version : Chờ Nắng Ấm Chiều Đông.



diepkimphung
25-12-2022, 19:06
(Hoạ thơ của Hương Tình Muộn)

Em chờ nắng lụa sưởi chiều đông
Nũng nịu cùng anh má ửng hồng
Để mộng êm đềm nơi cuối bãi
Cho tình yểu điệu giữa triền sông
Hồn hoa mãi ước bình yên đẹp
Gác liễu hằng mơ vẹn vẻ nồng
Rộn rã xuân thầm duyên ngỏ ý
Nên lòng vẫn cứ mỏi mòn trông

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
25-12-2022, 19:14
CHỈ TRÔNG.

Bạt gió cây gầy đã thoảng đông
Còn chăng những thuở má non hồng
Thêm ngàn mộng nghĩa chen bờ mắt
Gửi vạn ân tình giỡn sóng sông
Bởi biết xa người tim sẽ nặng
Mà mơ đến kẻ dạ luôn nồng
Thôi đành đắm cả miền hoang dại
Nhớ triệu yêu này cũng chỉ trông

HUONG TINH MUON.

diepkimphung
25-12-2022, 19:22
NGÀY TRÔNG.
(Bài hoạ của Hoa Hoàng Hoa)

Đi tìm khoảnh khắc một chiều đông
Mỗi dạo về thăm nắng trải hồng
Tím lịm đồng sâu chờ giữa nẻo
Xanh rờn bãi vắng hẹn đầu sông
Tình không nhạt để duyên hoài đắm
Bởi nghĩa nào phai mộng cứ nồng
Một sớm bên người ơi lãng tử
Ươm nhiều mộng đẹp để ngày trông

HOA HOÀNG HOA.

diepkimphung
25-12-2022, 19:32
CHỜ TRÔNG
Bài Hoạ của Đăng Dũng)

Thu rời tuyết lạnh chuyển làn đông
Thắm mãi tình xuân tuổi ngọc hồng
Vẫn mộng niềm thương xoè phủ núi
Luôn hằng nghĩa ái chảy tràn sông
Người xưa chẳng nhớ lời thơm mặn
Bạn cũ đành quên tiếng khổ nồng
Bởi vắng thuyền kia đành chịu vỡ
Nên bờ bến đậu bẵng chờ trông

TRẦN ĐĂNG DŨNG.

diepkimphung
25-12-2022, 19:42
HẸN ĐÔNG.
(Bài Hoạ của Hương Thu)

Đêm về giục giã trước hừng đông
Hẹn sẽ cùng lên buổi nắng hồng
Mấy giọt sương tràn rơi bãi cỏ
Bao làn gió lộng thoảng triền sông
Dày công dệt nghĩa rồi đâu thắm
Vững chí ghìm tâm lại chả nồng
Đổi tiết giao mùa xuân chạm ngõ
Mai đào rạng rỡ luyến ngày trông

HƯƠNG THU.