PDA

View Full Version : Giọt Đắng Tình Sầu.



diepkimphung
23-12-2022, 21:21
Ngồi đây lặng lẽ cà phê tình nhớ
Giáng sinh buồn lạnh ngỡ vai gầy
Anh có biết em đây tình sầu vỡ
Trăng hắt hiêu mọng ngỡ nát tình say

Cà phê đắng hao gầy giữa lạc chốn
Chỉ mình em nhớ trộm bóng hình anh
Làn khói thuốc vươn tràn bay trà trộn
Toả vào lòng hao ốm đọng mong manh

Vầng trăng ngóng lang thang về chốn cũ
Sương khói bay níu ngụ bóng chơi vơi
Quyện vào lòng rã rời mọng giấc ngủ
Tình khao khát hồng nụ nhớ tơi bời

Ngoài biển sóng tả tơi mành gió xuống
Cà phê buồn thắm cuộc lòng bơ vơ
Chỉ mong ước đẹp chờ bao ước muốn
Mãi bên nhau thắm cuộn tỏ bến bờ

HỒNG ÁNH.

diepkimphung
23-12-2022, 21:25
CÓ CHỒNG.

Dạ xin thông báo em đã có chồng.
Người yêu mới đó ruồng bỏ ra đi
Bạn bè thưa thớt từ từ lánh xa
Để nàng chung thuỷ với người mình yêu.

ĐÀM BÌNH THỰC