diepkimphung
22-12-2022, 19:51
Sông chiều con nước lững lờ trôi
Tủi đẫm thềm yêu lụn tắt rồi
Ngõ ái chưa nồng lên bản mặt
Hương tình đã nhạt úa vành môi
Vì đâu hạnh phúc mình dang dở
Lại để buồng tim ấy rã rời
Chắc bởi duyên phần không huyễn hoặc
Nên là lối mộng chẳng tròn đôi
NGỌC LIỄU.
Tủi đẫm thềm yêu lụn tắt rồi
Ngõ ái chưa nồng lên bản mặt
Hương tình đã nhạt úa vành môi
Vì đâu hạnh phúc mình dang dở
Lại để buồng tim ấy rã rời
Chắc bởi duyên phần không huyễn hoặc
Nên là lối mộng chẳng tròn đôi
NGỌC LIỄU.