PDA

View Full Version : Đông Cao Nguyên.



diepkimphung
22-12-2022, 19:17
Núi cao khuất dạng mất rồi
Sương giăng mờ mịt nên đồi biệt tăm
Đông hoà giá rét cuối năm
Nỗi niềm man mác trầm thăng lượn lờ

Biển t́nh bát ngát vô bờ
Chân trời hư ảo trong giờ miên man
Bóng em cho giấc mộng vàng
Gợi bao cảm xúc bàng hoàng tim ta

Ngọt ngào đắm đuối hương hoa
Toả mùi quyến rũ phương xa phiêu bồng.
Yêu thương bùng cháy ngập ḷng
Gửi vào bát ngát khoảng không bụi trần

Ngày trôi khát vọng tan dần
Nhịp cầu tác phẩm thi nhân cố t́m
Mắt nh́n phố núi lim dim
Thả hồn bay bổng im ĺm về đâu?

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
22-12-2022, 19:23
MIỀN KƯ ỨC.

Tôi tưởng em là gió
Lă lướt hút hồn tôi
Ngỡ đâu em là băo
Đổ nát cơi ḷng rồi...

THH...