diepkimphung
21-12-2022, 19:10
Em điểm phấn tô son nét ngọc ngà
Cho tình yêu reo vui hạ vừa qua
Tình đọng lại còn nhớ mãi hương xa
Ngọt ngào vòng tay rả rời thương nhớ
Dù tiếc nuối ngây thơ cũng chạnh lòng
Thôi rồi bướm vàng tiếc vọng ngàn sau
Khuynh thành nghiêng nước hỡi bể dâu
Nhờ trăng soi sáng tình đầu vụt bay
Tình đến rồi đi tình say nghiêng ngã
Mỹ nhân sầu muộn chiều tà chia xa
Đến tận bây giờ vẫn nhớ thiết tha
Gót hài nước biếc giờ xa trăm hướng
Dục ái cơ cầu mộng thường đâu nữa
Tình dấu vết lòng chưa phỉ cơn mê
Rồi kỹ niệm ùa về mộng sơn khê
Đây đỉnh điểm thu hề mãi sầu mơ
HLQ.
Cho tình yêu reo vui hạ vừa qua
Tình đọng lại còn nhớ mãi hương xa
Ngọt ngào vòng tay rả rời thương nhớ
Dù tiếc nuối ngây thơ cũng chạnh lòng
Thôi rồi bướm vàng tiếc vọng ngàn sau
Khuynh thành nghiêng nước hỡi bể dâu
Nhờ trăng soi sáng tình đầu vụt bay
Tình đến rồi đi tình say nghiêng ngã
Mỹ nhân sầu muộn chiều tà chia xa
Đến tận bây giờ vẫn nhớ thiết tha
Gót hài nước biếc giờ xa trăm hướng
Dục ái cơ cầu mộng thường đâu nữa
Tình dấu vết lòng chưa phỉ cơn mê
Rồi kỹ niệm ùa về mộng sơn khê
Đây đỉnh điểm thu hề mãi sầu mơ
HLQ.