diepkimphung
20-12-2022, 22:58
Nhớ mùa Noel năm ấy
Chiều Đông buốt giá vai gầy
Lặng nh́n mây trôi lăng đăng
Ngỡ ngàng tóc rối từ đây
Mưa rơi ướt đẫm giọt sầu
Một ḿnh ṃn mỏi đêm thâu
Qua cầu người thôi tiếc nuối
Nguôi ngoai mộng ước ban đầu
Em về phố nhỏ thênh thang
T́m đâu những xác lá vàng
Thở than một mùa thu chết
Hết rồi duyên phận dở dang
Nhớ mùa Noel xa vắng
Lang thang giữa chốn nhọc nhằn
Một đời già nua cằn cỗi
T́nh yêu có lỗi hay chăng?
CHẾ ĐƯỢC.
Chiều Đông buốt giá vai gầy
Lặng nh́n mây trôi lăng đăng
Ngỡ ngàng tóc rối từ đây
Mưa rơi ướt đẫm giọt sầu
Một ḿnh ṃn mỏi đêm thâu
Qua cầu người thôi tiếc nuối
Nguôi ngoai mộng ước ban đầu
Em về phố nhỏ thênh thang
T́m đâu những xác lá vàng
Thở than một mùa thu chết
Hết rồi duyên phận dở dang
Nhớ mùa Noel xa vắng
Lang thang giữa chốn nhọc nhằn
Một đời già nua cằn cỗi
T́nh yêu có lỗi hay chăng?
CHẾ ĐƯỢC.