diepkimphung
17-12-2022, 20:06
(Hoạ thơ của Oanh Đặng)
Sương chiều phảng phất mặt hồ trong
Ngập cõi vườn thanh ướp vẻ hồng
Nẻo vắng chờ ai thờ thẫn mộng
Trăng hiền nhớ bạn rã rời mong
Mờ trông nhạn đảo hờn đeo bóng
Viễn vọng tình mang để xót lòng
Xứ hẻo trời xa hồn lạc lõng
Quê nghèo ngõ quạnh gió luồn song
BÌNH DƯƠNG
Sương chiều phảng phất mặt hồ trong
Ngập cõi vườn thanh ướp vẻ hồng
Nẻo vắng chờ ai thờ thẫn mộng
Trăng hiền nhớ bạn rã rời mong
Mờ trông nhạn đảo hờn đeo bóng
Viễn vọng tình mang để xót lòng
Xứ hẻo trời xa hồn lạc lõng
Quê nghèo ngõ quạnh gió luồn song
BÌNH DƯƠNG