PDA

View Full Version : Buồn Trông.



diepkimphung
16-12-2022, 18:31
Gió mãi về đâu chẳng một lời
Ân tình rạn vỡ cách lìa nơi
Ngồi nghe giọng trải lồng chan chứa
Ngẫm thấy điều khuyên trở tuyệt vời
Nỗi nhớ sâu lòng không thể cạn
Cơn sầu giữa khảm khó nào vơi
Từng đêm thức trọn thương ngày cũ
Rệu rã hờn cam xót cả đời!

BÍCH HÀ.

diepkimphung
16-12-2022, 18:40
XÓT ĐỜI CÔ LẼ.
(Hoạ thơ của Bích Hà Bùi)

Cầm tay tiễn biệt chẳng nên lời
Xúc động mai rồi kẻ mỗi nơi
Chạnh cõi phiêu bồng thân khắc khoải
Buồn đêm lữ thứ mộng xa vời
Bơ phờ ngõ trúc chờ duyên hẹn
Ảo não tâm trần xót lệ vơi
Cũng bởi lòng yêu thầm nặng nhớ
Chiều xuân gác hạnh lẻ loi đời

BÌNH DƯƠNG.