diepkimphung
16-12-2022, 06:16
Yêu rồi ngoảnh mặt giả làm ngơ
Cảm xúc dâng trào nẩy tứ thơ
Nguyện ước ngày về thêu gối mộng
Hoài mong buổi đến dệt duyên tơ
Thầm yêu chẳng nói nào ai tỏ
Trộm nhớ qua rồi tiếc ngẩn ngơ
Mới biết t́nh yêu khi đă lỡ
C̣n đâu xúc cảm với mong chờ
THUẬN LÊ.
Cảm xúc dâng trào nẩy tứ thơ
Nguyện ước ngày về thêu gối mộng
Hoài mong buổi đến dệt duyên tơ
Thầm yêu chẳng nói nào ai tỏ
Trộm nhớ qua rồi tiếc ngẩn ngơ
Mới biết t́nh yêu khi đă lỡ
C̣n đâu xúc cảm với mong chờ
THUẬN LÊ.