diepkimphung
15-12-2022, 20:41
Đã mấy mùa thu lỡ cuộc thề
Chưa lần trở lại góc trời quê
Nằm trên cỏ biếc nhìn hoa nở
Ngủ dưới chiều xanh đợi gió về
Nắng cũ xa mờ gương thuỷ trúc
Mưa sầu có biệt nẻo sơn khê
Nhờ ai hứng nửa dòng dư lệ
Để phiến tâm tư bớt nặng nề.
NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG.
Chưa lần trở lại góc trời quê
Nằm trên cỏ biếc nhìn hoa nở
Ngủ dưới chiều xanh đợi gió về
Nắng cũ xa mờ gương thuỷ trúc
Mưa sầu có biệt nẻo sơn khê
Nhờ ai hứng nửa dòng dư lệ
Để phiến tâm tư bớt nặng nề.
NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG.