PDA

View Full Version : Sầu Khổ.



diepkimphung
14-12-2022, 22:23
Vẫn khơi lạnh buốt ở trên đầu
Biết tủi khui hồn dãi rụng châu
Ghen để làn mưa còn gạn nẫu
Hờn cho giọt nắng đã thêm rầu
Nên hoà ái khoả chìm rơi mộng
Gợi thả đau vày nghĩa trốn đâu
Khổ tại ân tình phơi não đắng
Còn gieo giận dỗi chỉ mang sầu

HƯƠNG LAN.

diepkimphung
14-12-2022, 22:31
TƯỞNG TIẾC.
(Hoạ thơ của Hương Lan)

Vẫn nhớ về ai hẹn buổi đầu
Biết rồi chẳng vẹn mối tình sâu
Ghen hoài để thấy đời vương bận
Hờn mãi rồi đeo dạ chuốc rầu
Nên mộng hao gầy trong giấc liễu
Gợi lòng trắc ẩn giữa mùa ngâu
Khổ tâm quấn quyện hồn trôi nổi
Tiếc mảnh duyên kia cũng nặng sầu

BÌNH DƯƠNG.