diepkimphung
13-12-2022, 21:36
Mấy hôm Hà Nội toàn mưa
Gió se se lạnh có chừa ai đâu
Nắng vàng chạy trốn đi đâu
Bầu trời Hà Nội một mầu tối đen
Anh thường dặn không nên ra gió
Em ốm rồi chỉ khổ anh thôi
Em là viên ngọc sáng ngời
Em là mạch đập ở nơi tim ḿnh
Em là sương sớm lung linh
Anh là hạt nắng in h́nh bóng em
Hôm nay trời đă ấm lên
Em hoà trong nắng đi t́m mộng mơ
Em t́m ghép những vần thơ
Gửi vào trong gió tới bờ vai anh
Trường Sa Đảo Ngọc trong xanh
Anh đang đứng đó giữ canh biển trời
Yên tâm đứng gác anh ơi
Tim em chứa đựng...vạn lời thuỷ chung.
ĐỖ MẠNH HÙNG.
Gió se se lạnh có chừa ai đâu
Nắng vàng chạy trốn đi đâu
Bầu trời Hà Nội một mầu tối đen
Anh thường dặn không nên ra gió
Em ốm rồi chỉ khổ anh thôi
Em là viên ngọc sáng ngời
Em là mạch đập ở nơi tim ḿnh
Em là sương sớm lung linh
Anh là hạt nắng in h́nh bóng em
Hôm nay trời đă ấm lên
Em hoà trong nắng đi t́m mộng mơ
Em t́m ghép những vần thơ
Gửi vào trong gió tới bờ vai anh
Trường Sa Đảo Ngọc trong xanh
Anh đang đứng đó giữ canh biển trời
Yên tâm đứng gác anh ơi
Tim em chứa đựng...vạn lời thuỷ chung.
ĐỖ MẠNH HÙNG.