diepkimphung
13-12-2022, 03:18
Đêm buồn lạc giữa hồn đau
Người đi để măi trong nhau nỗi sầu
Một người ngồi đếm canh thâu
Người nơi sương khói bạc đầu nhớ thương
Trăng t́nh một mảnh c̣n vương
Mà sao đôi bóng đôi đường cách xa
Tàn canh một giấc mơ hoa
Pḥng khuê một bóng xót xa phận người
Đông về lạnh giá hồn tôi
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi bên thềm
Bồi hồi nỗi nhớ không tên
Ngày xưa ai đứng bên thềm đợi ai.
Mưa rơi...rơi suốt canh dài
Đèn khuya một bóng đan cài song thưa
Hỏi thầm: người đă về chưa
Hay là vẫn cứ mịt mờ nẻo xa?
Chờ người đă mấy mùa hoa
Chữ duyên chưa đặng giao hoà phụng loan
Ngập ngừng nghe gió đông sàng
Pḥng không quạnh vắng bàng hoàng giấc mơ
TÔN NỮ THANH XUÂN.
Người đi để măi trong nhau nỗi sầu
Một người ngồi đếm canh thâu
Người nơi sương khói bạc đầu nhớ thương
Trăng t́nh một mảnh c̣n vương
Mà sao đôi bóng đôi đường cách xa
Tàn canh một giấc mơ hoa
Pḥng khuê một bóng xót xa phận người
Đông về lạnh giá hồn tôi
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi bên thềm
Bồi hồi nỗi nhớ không tên
Ngày xưa ai đứng bên thềm đợi ai.
Mưa rơi...rơi suốt canh dài
Đèn khuya một bóng đan cài song thưa
Hỏi thầm: người đă về chưa
Hay là vẫn cứ mịt mờ nẻo xa?
Chờ người đă mấy mùa hoa
Chữ duyên chưa đặng giao hoà phụng loan
Ngập ngừng nghe gió đông sàng
Pḥng không quạnh vắng bàng hoàng giấc mơ
TÔN NỮ THANH XUÂN.