PDA

View Full Version : Mộng Ấm Tình Đông.



diepkimphung
12-12-2022, 21:53
Đông qua gió cuốn mây bồng
Này nàng hãy bước tầng không dạo nào
Chắc rằng một thuở duyên trao
Chẳng buồn phận số dạt dào đắm say

Lạnh đong đếm những đêm ngày
Đâu quên ngõ cũ vòng tay lối chiều
Cùng cười rộn rả vườn yêu
Xây lời hẹn ước bao điều thiết tha.

Hạnh mong nắng trải giường ngà
Phúc hơn sưởi ấm trăng xa mãi gần
Bạc nào sánh được nghĩa ân
Đầu rồi tóc cũng nhuộm lần gió sương

Nhé ơi một kiếp cang thường
Em anh đợi bến sông Hương bắt cầu
Đông này chắc chẳng lạnh đâu
Cùng xây hạnh phúc bạc đầu nhé em

VĂN CHINH NGUYÊN.

diepkimphung
12-12-2022, 22:09
MỘNG ẤM TÌNH ĐÔNG.

Đông mang nỗi nhớ bềnh bồng
Này đây mãi đợi chờ trông thuở nào
Chắc lòng đã trọn
duyên trao
Chẳng hờn trách móc ngọt ngào đắm say
Lạnh kia thách thức tháng ngày
Đâu quên hẹn ước với ai đến chiều
Cùng mơ gắn bó dấu yêu
Xây vườn ngự uyển mỹ miều thiết tha

Hạnh đem trải lối ngọc ngà
Phúc đầy thoả mãn tình ta mãi gần
Bạc tiền chẳng sánh nghĩa ân
Đầu xanh bóng xế mười phần tóc sương

Nhé luôn dệt đẹp mộng thường
Anh em giữ vẹn bến tương nối cầu
Đông này chắc chẳng lạnh đâu
Cùng xây hạnh phúc bạc đầu nhé anh.

MN.