PDA

View Full Version : Men Đời.



diepkimphung
12-12-2022, 18:54
Men tình chửa uống đã hoài say
Giận dỗi làm chi khổ thế này
Có lẽ vì yêu mòn mỏi ngược
Thân gùi nỗi nhớ nặng nề cay

Yêu rồi lặng lẽ phải rời tay
Lạnh lẽo buồn thương sứt mẻ chầy
Ủ rũ cây rừng xiêu vẹo nhớ
Ê chề rẻo núi não nùng mây

Trầm ngâm nín lặng tủi thương đời
Lạnh lẽo trong lòng chẳng nắng phơi
Vẫn biết rằng ta còn vị kỷ
Mà sao kẻ ấy lại hai lời

Hờn ghen nhớ mãi chuyện đau lòng
Bởi thế muôn đời giận dỗi đông
Đã uống mềm say nào sợ ngả
Cho dù nghật ngưỡng ở triền sông.

HỒNG ĐỨC.