PDA

View Full Version : Mùa Hoa Ấy.



diepkimphung
12-12-2022, 05:45
Có cô gái vẫn đợi chờ mê mãi
Mùa cúc về vẫn mãi đợi người thương
Tháng mười hai hoa nở trắng con đường
Làm tim nhỏ cứ vấn vương thương nhớ

Hoa cứ nở bao mùa vẫn bỡ ngỡ
Lối yêu xưa trăn trở phố em về
Có phải chăng anh đã quên hẹn thề
Để hoa trắng mãi đợi chờ trong gió

Gió mùa về nghe thì thầm đâu đó
Có tiếng yêu bỏ ngỏ cùng thời gian
Dẫu bao lâu trái tim vẫn ngập tràn
Màu thương nhớ vẫn nồng nàn chẳng đổi

Ai cũng vậy cũng một thời nông nổi
Yêu hết lòng chỉ cần mỗi chân thành
Chẳng để lại chút gì đó để dành
Ôm nỗi nhớ mong manh mùa hoa đến

THƯƠNG HUYỀN.

diepkimphung
12-12-2022, 05:53
NỬA ĐÊM.

Nửa đêm ai ngóng đợi ai
Xa xôi vọng đến thở dài người ơi
Hỏi trời sao mãi đơn côi
Mỏi mòn chờ đợi nụ cười đầu môi
Vườn xuân sắp héo nụ rồi
Mà sao phận hẩm đêm ngồi đếm sao
Đông về lá trút nao sao
Muốn tìm hơi thở ngọt ngào ai ơi

ĐỒNG ĐỘI.