PDA

View Full Version : Vào Đông.



diepkimphung
11-12-2022, 22:38
Tràn đông lạnh cóng nửa môi đờ
Nắng nhạt khung trời măi lửng lơ
Dẫu mảnh trăng lồng đan sợi nhớ
Mà cơn gió thoảng lạc duyên chờ
Mơ màng buổi vắng hồn luôn ngỡ
Phảng phất đêm dài dạ bỗng ngơ
Một cơi đào nguyên c̣n đấy thuở
Thời gian lại nhắc chẳng phai mờ

HƯƠNG THU.

diepkimphung
11-12-2022, 22:46
ĐÔNG QUẠNH.
(Hoạ thơ của Hương Thu)

Cảm xúc t́nh ai dạ đẫn đờ
Đông về lạnh ướp mảnh hồn lơ
Buồn trong nỗi xót thời gian lợ
Tiếc giữa đời yêu kỷ niệm mờ
Cơi hẹn bao lần quanh quẩn nhớ
Duyên hờn những dạo rối bời ngơ
Rồi đêm quạnh quẽ ḷng than thở
Mộng măi đ́u hiu cảnh ngóng chờ

B̀NH DƯƠNG.