PDA

View Full Version : Yêu Lại Nhé Anh.



diepkimphung
10-12-2022, 19:59
Có lẽ là ḿnh yêu lại nhau thôi
Giận từng ấy chắc đủ rồi anh nhỉ
Yêu nhau măi, tự dưng giờ bắt nghỉ
Có phải là sẽ uổng phí hay không?

Nếu giờ t́m người mới sẽ mất công
Và chưa chắc đă hợp ḷng hợp dạ
Tim hai đứa trọn dành nhau tất cả
Vậy cớ ǵ t́m kẻ lạ mà yêu?

Cả hai ta hiểu nửa ấy thật nhiều
Biết rành rọt cả những điều kín nhất
Bởi một lẽ chúng ḿnh đều chân thật
Sớt chia nhau hết tất tật vui buồn.

Chút giận hờn mà đánh mất nhau luôn
Để kẻ khác được thời hôn môi, má...
Ôi, cảm giác sao mà nghe ghê quá
Thôi! Chẳng thèm yêu người lạ nữa đâu

Bỏ hết đi ta làm lại từ đầu
Xoa hờn giận bằng ngàn câu dấu ái
Ai chẳng có một đôi khi rồ dại
Hai đứa ḿnh cùng yêu lại nhé anh..!

ĐOÀN KHÁNH LY.

diepkimphung
10-12-2022, 20:06
TRÀ EM.

Bồng bềnh dải tóc mây bay
Hương sen thơm quyện đong đầy t́nh thơ
Trà Hương cuộn khói mây mờ
Hương thơm toả sáng bên bờ hồ sen
Ngắm nh́n Hương sắc t́nh em
Gái quê hiền dịu tiếng khen để đời
Duyên t́nh pha ám nước chơi
Mời người qua lại đầy vơi t́nh trà

TRẦN KHẮC NAM.