PDA

View Full Version : Tiếng Thánh NOEL



diepkimphung
09-12-2022, 20:31
Tung bay áo trắng bước qua cầu
Dưới tháp chuông ngân ánh đẹp màu
Khẽ hát theo câu vai lạnh thấu
Cầu mong ước hẹn mãi bên nhau
Đèn mờ tuyết trắng khói bay đậu
Tiếng thánh còn vang ước nguyện đầu
Chới với mây bay trời lạnh thấu
Ôi mùa giá buốt mãi đêm thâu.

HA.

diepkimphung
09-12-2022, 20:38
Bài Hoạ: ƯỚC NGUYỆN ĐÊM ĐÔNG.

Trăng ngà thấp thỏm bay qua đầu
Khói thả sương bay giọt móc câu
Nhớ lắm người thương trong lạnh thấu
Thầm nghe khẽ tiếng nhạc âu sầu

Đêm đông khói thả rơi bay đậu
Thổn thức thương ai mãi để đâu
Ước nguyện cầu an đêm lạnh thấu
Mong rằng thánh chúa được bền lâu

HỒNG ÁNH.