diepkimphung
09-12-2022, 20:09
Trời tây lạc lỏng phận đơn côi
Gió nói chi trau chuốt vẻ vời
Cúi nhặt hoàng hôn nơi viễn xứ
Trông về cố quốc tận mù khơi
Mùi rơm khói rạ luyến thương hoài
Miếu cổ rêu phong nhớ lắc lay
Gói kỷ mang theo đêm gối ngủ
Tha hương mấy bận nuốt bi hài
Đêm nằm quặn thắt nỗi lòng đau
Gió lộng từng cơn não dạ sầu
Nước ruộng mùi phèn hương lỡn vỡn
Nghe hồn tức tửi giữa trời âu
Mỏi thở mòn trông uất nghẹn lời
Quê nhà dõi mắt quá xa xôi
Hồn loang mấy độ dòng dư lệ
Thấm nghĩa thương đau một kiếp người
HỒ DỆCH.
Gió nói chi trau chuốt vẻ vời
Cúi nhặt hoàng hôn nơi viễn xứ
Trông về cố quốc tận mù khơi
Mùi rơm khói rạ luyến thương hoài
Miếu cổ rêu phong nhớ lắc lay
Gói kỷ mang theo đêm gối ngủ
Tha hương mấy bận nuốt bi hài
Đêm nằm quặn thắt nỗi lòng đau
Gió lộng từng cơn não dạ sầu
Nước ruộng mùi phèn hương lỡn vỡn
Nghe hồn tức tửi giữa trời âu
Mỏi thở mòn trông uất nghẹn lời
Quê nhà dõi mắt quá xa xôi
Hồn loang mấy độ dòng dư lệ
Thấm nghĩa thương đau một kiếp người
HỒ DỆCH.