PDA

View Full Version : Đợi Chờ.....



diepkimphung
07-12-2022, 19:44
Đông lại đến mà anh xa vời vợi
Để riêng em vẫn chờ đợi bốn mùa
Cuộc tình này chẳng có được lại qua
Mà sao cứ mãi đắm say quá vậy

Dấu yêu hỡi nhớ mong anh thật đấy
Mơ một ngày người ấy sẽ cùng em
Trao yêu thương cho thoả nguyện khát thèm
Toại ao ước những ngày đêm mộng mị

Cùng nối dệt nghĩa tình vừa như ý
Tặng cho nhau những hương vị cuộc đời
Sưởi ấm nồng đôi tim nhỏ đẹp tươi
Ta hạnh phúc trọn niềm vui thực sự

Quên tất cả nỗi buồn đau quá khứ
Luôn cận kề làm điểm tựa bờ vai
Sống an nhiên mạc năm tháng rộng dài
Tình viên mãn nghĩa khó phai chẳng nhạt

"Như điệu ví giận mà thương em hát
Rằng người ơi người ở đừng có về"
........


HỒNG THANH.

diepkimphung
07-12-2022, 20:03
BẠC PHƯỚC.

Gió rủ nhau về chật kẽ song
Ngàn đêm lạnh lẽo tái tê lòng
Giường đơn lệ đẫm Xuân hoài ngóng
Gối lẻ mi nhoà Hạ mãi trông
Giận bữa Thu tàn phai má đỏ
Hờn khi lửa tắt nhạt tơ hồng
Đời sao bạc phước tình dang dở
Quạnh quẽ âm thầm khóc cả Đông!?

NGỌC LÊ.