PDA

View Full Version : Có Thật Ḷng Người Vẫn Đợi Chờ Tôi?



diepkimphung
06-12-2022, 03:22
Có thật rằng người vẫn nhớ tôi không
Khi kỷ niệm chỉ lưng chừng con dốc
Khi ngày xưa hai đứa cùng ngây ngốc
Cứ âm thầm chẳng nói...để rồi xa

Có thật ḷng thương nhớ chẳng phôi pha
Khi thuở ấy chỉ c̣n là hồi ức
Khi chúng ḿnh chỉ người quen thuở trước
Yêu đến cháy ḷng cũng chỉ thế mà thôi

Có thật ḷng...người vẫn đợi chờ tôi
Hay đó cũng chỉ là lời gian dối
Tháng năm trôi có khi nào tiếc nuối
Về một thời nông nổi đă hoài xa...

CÓ THẬT L̉NG NGƯỜI VẪN ĐỢI CHỜ TÔI?


HOÀNG KHÁNH LINH.

diepkimphung
06-12-2022, 03:26
VÔ ĐỀ.

Gió lạnh quê người xé ruột gan
Trông về cố quốc nhớ vô vàn
Thân đơn xứ lạ đời trôi nỗi
Bỡn cợt khơi trêu gió điệu đà.

HỒ DỆCH.