diepkimphung
05-12-2022, 03:14
Xướng hoạ thơ Đường não phải sâu
Làng tranh ghép chữ vội khoe ngầu
Nên cười mỉm nụ hồng thanh dấu
Bởi ép thông vần sẫm cội dâu
Gợi cảnh chưa tình hoa úa nẫu
Nhìn mây chẳng nghĩa phận than rầu
Bao người đọc lướt rồi khen ẩu
Vẩy mực bôi chàm ngỡ gắn râu
NGUYỄN DŨNG.
Làng tranh ghép chữ vội khoe ngầu
Nên cười mỉm nụ hồng thanh dấu
Bởi ép thông vần sẫm cội dâu
Gợi cảnh chưa tình hoa úa nẫu
Nhìn mây chẳng nghĩa phận than rầu
Bao người đọc lướt rồi khen ẩu
Vẩy mực bôi chàm ngỡ gắn râu
NGUYỄN DŨNG.