diepkimphung
04-12-2022, 21:15
Hăy cúi xuống thật gần
Để chiêm ngưỡng da thịt
Em chưa là giai nhân
Đă hành ta thấm mệt
Khi lớp học tan hết
Em lơ ngơ trên đường
Chờ ai ta không biết
Nắng chiều c̣n tơ vương
Bằng lăng đă trổ bông
Mùa Hè đi vội vă
Nắm tay ḷng chợt buồn
Trong tim c̣n ai nữa
Không là người tri kỷ
Nên chờ ngoài cổng trường
Dưới hàng cây Phượng vyx
Mắt như nói nhiều hơn
Hoa tím thôi nhớ thương
Về một thời cặp vở
Nặng nợ với chồng con
Lăng mạn xưa đành lỡ...
Bằng lăng vẫn c̣n đó
Trổ bông chi? Muộn màng
Một thời yêu lầm lỡ
Phó mặc cho thời gian...
TRẦN CAO NGUYÊN.
Để chiêm ngưỡng da thịt
Em chưa là giai nhân
Đă hành ta thấm mệt
Khi lớp học tan hết
Em lơ ngơ trên đường
Chờ ai ta không biết
Nắng chiều c̣n tơ vương
Bằng lăng đă trổ bông
Mùa Hè đi vội vă
Nắm tay ḷng chợt buồn
Trong tim c̣n ai nữa
Không là người tri kỷ
Nên chờ ngoài cổng trường
Dưới hàng cây Phượng vyx
Mắt như nói nhiều hơn
Hoa tím thôi nhớ thương
Về một thời cặp vở
Nặng nợ với chồng con
Lăng mạn xưa đành lỡ...
Bằng lăng vẫn c̣n đó
Trổ bông chi? Muộn màng
Một thời yêu lầm lỡ
Phó mặc cho thời gian...
TRẦN CAO NGUYÊN.