diepkimphung
03-12-2022, 21:59
Mịa cha bóng với chả banh
Làm bà tức đến cành hông rồi nè
Chả hiểu hay hớm cái gì
Mà già đến trẻ reo hò thâu đêm
Sao không thấu hiểu nỗi niềm
Vợ nằm lệ rớt mưa xa tủi hờn
Bao thằng, mỗi trái bóng tròn
Quần đùi áo ngắn hở mòn cả da
Tranh nhau xô đẩy ấy mà
Chẳng ra thể thống hò la cái gì
Vợ thì ngọt nước xuân thì
Quả thời chín mọng ngắt đi mà dùng
Thế mà đúng cái lũ khùng
Không thèm nhòm ngó dửng dưng mới tài
Mọi khi mấy gã liếc hoài
Bao lần hăm hở vật nài cày thuê
Thế mà giờ chẳng còn mê
Chúi đầu vào bóng rượu bia hét hò
Để chị em phải nằm co
Nồi niêu dù đã cọ kỳ tinh tươm
Nước hoa thơm lựng mùi hương
Chờ anh vào để dọn mương be bờ
Thế mà họ cứ phớt lờ
Nghe đâu một tháng hội hè hành tinh
Vài hôm thôi đã bực mình
Đằng này một tháng làm sao bây giờ
Chị em cứ phải đợi chờ
Nóng đầu điên tiết lộn mề rồi đây
World Cup thì có gì hay
Sao bằng bên vợ đắm say nghĩa tình
Đêm nay quả thật bực mình
Nằm thao thức đợi, rồi mình ngủ quên
Ai ngờ gần sáng về đêm
Gã vào rón rén kề bên em nằm
Biết thừa em cứ lặng thinh
Để chờ cho hắn lần mần xem sao
Ai ngờ hắn ngủ chổng sào
Mặc em tủi phận cấu cào máu sôi
Được rồi cái gã dở hơi
Ngày mai bà sẽ chia đôi cái giường
Không cơm chẳng nước nhịn luôn
Đẽem còn sức đêm hôm reo hò
Thu luôn vô tuyến cất kho
Để xem có cái reo hò nữa không
Nếu không kiên quyết làm căng
Thì hơn một tháng đêm nằm nhịn chay
Sáng ra nhìn gã ngủ say
Muốn cầm cái kéo phăng teo cái cày
Chứ không nhìn cảnh thế này
Suốt ngày WORLD CUP mà cay cả lòng.
MANHTRUONG NGUYEN.
Làm bà tức đến cành hông rồi nè
Chả hiểu hay hớm cái gì
Mà già đến trẻ reo hò thâu đêm
Sao không thấu hiểu nỗi niềm
Vợ nằm lệ rớt mưa xa tủi hờn
Bao thằng, mỗi trái bóng tròn
Quần đùi áo ngắn hở mòn cả da
Tranh nhau xô đẩy ấy mà
Chẳng ra thể thống hò la cái gì
Vợ thì ngọt nước xuân thì
Quả thời chín mọng ngắt đi mà dùng
Thế mà đúng cái lũ khùng
Không thèm nhòm ngó dửng dưng mới tài
Mọi khi mấy gã liếc hoài
Bao lần hăm hở vật nài cày thuê
Thế mà giờ chẳng còn mê
Chúi đầu vào bóng rượu bia hét hò
Để chị em phải nằm co
Nồi niêu dù đã cọ kỳ tinh tươm
Nước hoa thơm lựng mùi hương
Chờ anh vào để dọn mương be bờ
Thế mà họ cứ phớt lờ
Nghe đâu một tháng hội hè hành tinh
Vài hôm thôi đã bực mình
Đằng này một tháng làm sao bây giờ
Chị em cứ phải đợi chờ
Nóng đầu điên tiết lộn mề rồi đây
World Cup thì có gì hay
Sao bằng bên vợ đắm say nghĩa tình
Đêm nay quả thật bực mình
Nằm thao thức đợi, rồi mình ngủ quên
Ai ngờ gần sáng về đêm
Gã vào rón rén kề bên em nằm
Biết thừa em cứ lặng thinh
Để chờ cho hắn lần mần xem sao
Ai ngờ hắn ngủ chổng sào
Mặc em tủi phận cấu cào máu sôi
Được rồi cái gã dở hơi
Ngày mai bà sẽ chia đôi cái giường
Không cơm chẳng nước nhịn luôn
Đẽem còn sức đêm hôm reo hò
Thu luôn vô tuyến cất kho
Để xem có cái reo hò nữa không
Nếu không kiên quyết làm căng
Thì hơn một tháng đêm nằm nhịn chay
Sáng ra nhìn gã ngủ say
Muốn cầm cái kéo phăng teo cái cày
Chứ không nhìn cảnh thế này
Suốt ngày WORLD CUP mà cay cả lòng.
MANHTRUONG NGUYEN.