PDA

View Full Version : Đông Về.



diepkimphung
29-11-2022, 21:15
Ngõ hạnh chiều rơi cúc nở vàng
Mù giăng ngập lối bởi mùa sang
Mưa tràn mỗi độ lùa bên phố
Gió tạt từng phen thổi giữa làng
Rụng lá ven đồi mây bủa lững
Kêu bầy trước luỹ nhạn vờn ngang
Về đây dạo bước vườn hoa cảnh
Ngỏ ý tình thơ chạnh nỗi chàng

MỘNG HOÀI NHÂN.

diepkimphung
29-11-2022, 21:33
VẸN GIỮ LÒNG SON.
(Hoạ thơ của Mộng Hoài Nhân)

Tàn thu vẫn hẹn cúc tươi vàng
Rộn rã đông về bấc chuyển sang
Tĩnh mịch sương mờ giăng đỉnh núi
Đìu hiu nắng nhạt trải thôn làng...
Đưa người cách biệt hồn lơ lửng
Tiễn bạn bơ phờ cảnh trái ngang
Ước buổi người xa tình vẹn giữ
Lòng son mãi nguyện chỉ yêu chàng.

BÌNH DƯƠNG.