diepkimphung
27-11-2022, 22:09
Sao anh thả nhớ vào em
Bao nhiều thương nhớ hoá thành khát khao
Từ hôm anh thả nhớ vào
Lời yêu như sóng dâng cao trong ḷng
Để em ngày nhớ đêm mong
Bao giờ mới gặp xiết ṿng tay trao?
Ôm em chút nữa đi nào
Cho vơi đi những khát khao đợi chờ
Tô hồng lên những câu thơ
Cho loang lên cả đôi bờ môi em
Để em ôm chặt khát thèm
Mà quên đi hết những đêm dại khờ
Nhớ anh giủi cả vào thơ
Vào thương, vào nhớ, vào bờ môi hôn
Nhớ anh ḷng dạ bồn chồn
Tơ ḷng em đă vấn vương đợi chờ
NGUYỄN XUÂN HUYẾN.
Bao nhiều thương nhớ hoá thành khát khao
Từ hôm anh thả nhớ vào
Lời yêu như sóng dâng cao trong ḷng
Để em ngày nhớ đêm mong
Bao giờ mới gặp xiết ṿng tay trao?
Ôm em chút nữa đi nào
Cho vơi đi những khát khao đợi chờ
Tô hồng lên những câu thơ
Cho loang lên cả đôi bờ môi em
Để em ôm chặt khát thèm
Mà quên đi hết những đêm dại khờ
Nhớ anh giủi cả vào thơ
Vào thương, vào nhớ, vào bờ môi hôn
Nhớ anh ḷng dạ bồn chồn
Tơ ḷng em đă vấn vương đợi chờ
NGUYỄN XUÂN HUYẾN.