PDA

View Full Version : Gõ Cửa.



diepkimphung
27-11-2022, 20:54
Anh dừng viết thơ tình thêm nữa
Liệu em còn nhớ đến anh không
Ngày tới ngày thập thò gõ cửa
Thắm tươi khoe sắc đoá hoa hồng

Vai kề vai dạo bước ven sông
Ngực nhô cao hơi thở phập phồng
Bờ môi son cháy bùng ngọn lửa
Nụ cười bẻn lẻn khép mi cong

Giọt tình loang ngon ngọt mật ong
Long lanh mọng ướt ánh mắt trong
Nắng chiều ươm má đào chín đỏ
Tóc bay ngang quyện quấn tơ lòng.

Hương tình bát ngát gió mênh mông
Tay đan tay da diết mặn nồng
Bút mòn ngưng viết thơ tình nữa
Em có tìm gõ cửa chờ trông.

NGUYỄN PHƯƠNG.

diepkimphung
27-11-2022, 21:01
CÒN ĐÂU MỘNG ƯỚC.

Còn gì nữa những ngày vui đã hết
Đường tôi đi đan kết vạn u sầu
Gió đông về se lạnh suốt canh thâu
Tình phai nhạt còn đâu ngày mộng ước

TRINH NỮ HOA.