PDA

View Full Version : Chảy Ngược Sông Đời.



diepkimphung
26-11-2022, 21:02
Thuyền duyên chảy nguọc giữa sông đời
Để mộng son vàng mỗi lúc vơi
Khúc tuyệt tình ca chìm lãng nẻo
Vườn hoa bướm vẻ lạng thinh lời
Quên về thắp lửa đêm dào dạt
Lại rắc gieo mầm bão tả tơi
Gió nổi mây mù thêm quạnh quẽ
Chờ dun rủi hoá cội xuân ngời

HUỆ TRẦN.

diepkimphung
26-11-2022, 21:10
CHỜ NỐI MẢNH TÌNH THƠ.
(Hoạ thơ của Huệ Trần)

Một mảnh tình riêng mãi nhớ đời
Âm thầm những lúc để hồn vơi
Thời gian nếm trải bình yên mộng
Kỷ niệm hồi sinh khoáng đãng lời
Rẽ lối hờn duyên buồn phận mỏng
Yêu người xót dạ để hồn tơi
Chờ ai nối lại niềm thâm cảm
Hối hả cùng vui cõi rạng ngời

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
26-11-2022, 21:19
Bài hoạ của HƯƠNG LAN.
THƠ ĐỜI.

Chờ mong gợi đón cảnh vui đời
Đổ lệ khơi lòng giỡn mắt vơi
Đơ vận giữa tròn câu mở tiếng
Đắm âm hoà trọn chữ gieo lời
Ngờ vương chị ngó vày trang tỏ
Ngỡ mộng anh vùi lấp vở tơi
Thơ trải nghĩa nồng ân nhớ lặng
Mờ sương dẫu nắng toả xuân ngời

HƯƠNG LAN.