PDA

View Full Version : Thơ Vui: KHOẢNG TRỜI EM.



diepkimphung
25-11-2022, 19:11
Em đang giữ trọn khoảng trời yêu
Có núi "Vũ Cao" đẹp mỹ miều
Sớm tối êm đềm cây ngả ngớn
Đêm ngày phơ phất gió liêu xiêu
Kia hồ thu thuỷ trong như ngọc
Đó dải thanh vân óng tựa diều
Lúc nắng khi mưa thời tiết đổi
Vùng riêng muốn chiếm hỏi ai liều?

MAI THẢO.

diepkimphung
25-11-2022, 19:20
Thơ Hoạ:

Vào trang Facebook thấy lao xao
Một mảnh trời riêng quá ngọt ngào
Cao cao bên suối đôi núi ngọc
Thăm thẳm khe luồn đẹp xiết bao...
Năm tao bẩy tuyết anh hùng ngắm
Chín đợi mười chờ dạ thầm trao
Có chàng quân tử miền biên ải
Bên "hang Cắc Cớ" chỉ muốn vào...

THÍCH NGUYỄN.