diepkimphung
22-11-2022, 23:20
Dẫu lỡ làng sao vẫn nhớ vẫn thương.
Đă biết nghiệt duyên mà ḷng không quên được
Cay đắng xót xa khi không cùng chung bước
Đoạn đường t́nh hai ngả rẽ chia đôi
Em âm thầm ôm nỗi nhớ đơn côi
Một ḿnh đau giữa ḍng đời lặng lẽ
Ánh mắt buồn lệ mặn môi cay xé
Mối t́nh đầu trong tuyệt vọng chia xa
Ngày tháng qua kỷ niệm chẳng nhạt nhoà
Ḷng yêu măi một người không chung lối
Đâu con tim em mang nhiều nông nỗi
Tại thật ḷng t́nh xuất phát ở con tim
Duyên phận lỡ làng nên dẫu có đi t́m
Suốt cuộc đời ta cũng không chung bước
Ḍng thời gian vẫn âm thầm trôi ngược
Cuốn t́nh em trong cơi mộng hư vô
Người có biết v́ ai em đau khổ
Duyên lỡ làng trong ngang trái sầu đau?
HUỲNH GIAO.
Đă biết nghiệt duyên mà ḷng không quên được
Cay đắng xót xa khi không cùng chung bước
Đoạn đường t́nh hai ngả rẽ chia đôi
Em âm thầm ôm nỗi nhớ đơn côi
Một ḿnh đau giữa ḍng đời lặng lẽ
Ánh mắt buồn lệ mặn môi cay xé
Mối t́nh đầu trong tuyệt vọng chia xa
Ngày tháng qua kỷ niệm chẳng nhạt nhoà
Ḷng yêu măi một người không chung lối
Đâu con tim em mang nhiều nông nỗi
Tại thật ḷng t́nh xuất phát ở con tim
Duyên phận lỡ làng nên dẫu có đi t́m
Suốt cuộc đời ta cũng không chung bước
Ḍng thời gian vẫn âm thầm trôi ngược
Cuốn t́nh em trong cơi mộng hư vô
Người có biết v́ ai em đau khổ
Duyên lỡ làng trong ngang trái sầu đau?
HUỲNH GIAO.