PDA

View Full Version : Chẳng Mong....



diepkimphung
22-11-2022, 20:48
Chưa ǵ đă vội tháng mười hai
Lạnh phủ trùm lên ngơ phố dài
Những buổi người thưa mờ cặp mắt
Bao ngày chợ vắng rũ bờ vai
C̣n thêm mỗi tháng bôn ba nữa
Cũng hết từng năm vất vả hoài
Mùa xuân lại đến làm chi nữa
Chỉ thấy thêm hằn sạm vết chai.

AI THUY TRAN.

diepkimphung
22-11-2022, 20:55
XUÂN CHỜ.
(Hoạ thơ của Ai Thuy Tran)

Giữ dạ chung t́nh khó thể hai
Thời gian ấp ủ nợ duyên dài
Tơ hồng lặng lẽ c̣n se chỉ
Cảnh đẹp êm đềm măi sánh vai
Chạnh buổi phong trần xa vắng nữa
Hờn đêm lữ thứ ngẩn ngơ hoài
Trăng gầy vẫn gợi niềm mong nhớ
Thấp thỏm xuân chờ rộn ră mai.

B̀NH DƯƠNG.

diepkimphung
22-11-2022, 21:05
Bài Hoạ của Hương Lan.
MƠ.

Khi nào đến một sẽ về hai?
Để bữa rèm che trọn bóng dài
Lặng lẽ khơi t́nh cho đỏ mắt
Âm thầm gợi nghĩa để hồng vai
Thềm loan chẳng lạnh đêm tṛn măi
Ngơ uyển c̣n hanh tối trọn hoài
Thắm lại duyên đời mong sẽ toả
Cho ngày khoả sạch vết sờn chai

HƯƠNG LAN.