PDA

View Full Version : Em Là Ǵ Trong Kư Ức Của Anh.



diepkimphung
22-11-2022, 19:15
Em là ǵ trong kư ức của anh
Em muốn biết cớ sao anh chẳng nói
Anh lặng im...để mặc em hờn dỗi
Có bao giờ anh muốn hiểu ḷng em?

Em là ǵ trong nỗi nhớ đêm đêm
Cơn gió mát êm đềm ru anh ngủ
Là môi hôn trong cơn mơ quyến rũ
Hay giọt lệ sầu nhân thế bởi cô đơn

Em là ǵ...trong dĩ văng không tên
Nhành hoa dại nơi con tim anh nhỉ
Em cứ khạo khờ yêu anh như thế
Có lẽ nào chẳng thể...trả lời em...

P/s:

Em là ǵ...là dĩ văng không tên
Là nỗi nhớ êm đềm trong giấc ngủ
Là người dưng lời yêu chưa dán ngỏ
Nụ hôn nồng...c̣n nợ đến trăm năm..

HOÀNG KHÁNH LINH

diepkimphung
22-11-2022, 19:20
LAN ĐẸP.

Một chút nh́n hoa thôi cũng đủ
Nhiều năm thấy cả những xuân hồng
Không dưng tạo hoá mang hoa tặng
Để kẻ nhân gian thấy phiêu bồng!

ST