PDA

View Full Version : Em Chỉ Sợ.



diepkimphung
22-11-2022, 03:12
Em chỉ sợ một ngày em mong nắng
Anh lại bảo rằng anh chỉ thích trời mưa
Em muốn đọc lại đôi ḍng thư ngắn
Anh nói quên rồi những dĩ văng xa xưa

Em chỉ sợ con tim em ghi nhớ
Anh vội quên những dang dở t́nh đầu
Anh chẳng muốn ta cùng nhau đi tiếp
Em một ḿnh nguyện ước "có kiếp sau".

Em chỉ sợ...một ngày anh quên hết
Câu từng yêu...tha thiết đắm say nhiều
Yêu dấu hỡi...có khi nào anh biết
Em một ḿnh...đêm chiếc bóng đơn côi...

Em chỉ sợ ta người dưng ngược lối
Ngược đường yêu nên ngược trọn một đời
Em khờ dại nên yêu anh vô lối
Dẫu một đời anh chẳng nói...lời yêu.

HOÀNG KHÁNH LINH.