PDA

View Full Version : Đã Quen Hơi Chồng.



diepkimphung
21-11-2022, 21:27
Chồng luôn chăm chỉ hiền lành
Em càng tha thiết yêu anh vô cùng
Tuy rằng trong lúc ngủ chung
Nách luôn ẩm ướt ngại ngùng gì đâu

Hơi mùi em vẫn dụi đầu
Hôi mà lại cứ nói câu chung tình
Nhưng do cuộc sống mưu sinh
Vì đời vất vả nên mình chung vai

Đã yêu nên muốn an bài
Ngửi mà vẫn ước ngày mai duyên nồng
Lâu bền gắng sức góp công
Rồi cùng chia sẻ môi hồng em trao

Thành ra lòng rất tự hào
Quen nên tình cứ vươn cao đơm bồi
Chồng em tuy nách hơi hôi
Nhưng vì em ngửi lâu rồi thành quen.

HOÀNG NGỌC KIM.

diepkimphung
21-11-2022, 21:44
NGỎ HỒN QUA ĐÊM....!

Vầng trăng ước hẹn mong chờ
Cho đây với đó...bến bờ yêu thương
Dẫu tình còn mãi vấn vương
Mà sao mỗi kẻ mỗi đường phân ly...

Tình yêu nào có định kỳ
Biệt ly vội vã...có chờ đợi chi
Ngậm ngùi lệ đẫm hoen mi
Người đi viễn xứ...trời ni nặng sầu...

Cho em sống lại tình đầu
Cho em hạnh phúc thuở đầu mộng mơ
Cuộc tình dào dạt nên thơ
Hồn thơ dậy sóng...tình thơ ngập tràn...

Giờ đây... nỗi nhớ vô vàn
Trời mây ảm đạm...trăng vàng ngẩn ngơ
Ngồi buồn ghi lại vần thơ
Mong vơi tâm sự bơ vơ cõi lòng...!

TOM NGUYEN.